Ghen vô cớ

Thứ năm, 22/03/2018 16:30

Là người nghiện rượu, lại hay ghen tuông nên ông Nguyễn Xuân (50 tuổi, trú Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) sinh nhiều tật xấu. Chỉ vài câu cãi vã nhưng ông Xuân đã dùng dao cắt cổ vợ là bà Doãn Thị N. (46 tuổi) cho hả giận. Rất may, bà N. chống cự quyết liệt nên vết cắt không trúng chỗ nguy hiểm đến tính mạng.

Bà Doãn Thị N. điều trị tại bệnh viện.

Sáng 20-3, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Theo các bác sĩ, bà N. bị chém 1 nhát trúng cằm, vết thương khá sâu phải khâu nhiều mũi và 1 vết cắt nhỏ ở cổ. Hiện tại, tinh thần bà N. vẫn chưa ổn định, vết thương còn đau nên chưa thể trò chuyện. Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, ngày 19-3, ông Xuân tụ tập với nhóm bạn nhậu từ sáng đến trưa. Khi đã “đủ đô” ông Xuân mới chịu về nhà. Đến chiều, khi tỉnh dậy, ông kiếm “cầu” để tiếp tục nhậu. Ông Xuân gọi cho em vợ sang nhậu thì bị người này từ chối. Do vậy ông Xuân gọi cho người cháu ở kế đó sang làm vài ly… “Khi sự việc xảy ra, lúc đó khoảng 22 giờ. Trong lúc đang nhậu, ông Xuân thấy dì tôi đi công chuyện về nên máu ghen vốn có sẵn trong người nổi lên, kết hợp với men rượu, ông Xuân đã tuôn ra những lời xúc phạm dì tôi, giữa 2 người lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Xuân chạy xuống nhà dưới lấy một con dao kề vào cổ hăm dọa thì bị dì tôi chống cự đẩy ra. Sau đó dì chạy vòng ra sau đường luồn để tìm cách chạy trốn thì bị ông Xuân đuổi theo vật xuống gần cổng rồi tiếp tục dùng dao uy hiếp. Tại đây, dì tôi chống cự quyết liệt nên khi ông Xuân đưa lưỡi dao vào cổ dì thì lưỡi dao lệch lên trúng vào cằm, máu me đầy người. Chưa chịu dừng lại, ông ta tiếp tục dùng dao kề vào cổ thì bị dì tôi chống cự quyết liệt nên vết dao đụng vào cổ không gây nguy hiểm. Khi thấy máu trên cổ vợ chảy nhiều, ông ấy mới chịu buông tha” - chị T. (cháu gái nạn nhân) kể lại.

Cũng theo người nhà nạn nhân, cuộc sống gia đình ông Xuân lâu nay vốn “cơm không lành, canh không ngọt”. Ông Xuân hành nghề thú y nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, có khi nhậu cả ngày. “Với bản tính hay ghen nên mỗi khi thấy em gái tôi về trễ là ông ta kiếm chuyện gây gổ, thường xuyên đuổi đánh. Còn em gái tôi bản tính hiền lành, ít khi đôi co, nói nặng lời với chồng. Nhiều lần bị đánh nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, vì còn 3 đứa con trong độ tuổi ăn học nên không muốn làm mọi việc phức tạp hơn. Hôm xảy ra sự việc, em tôi về muộn là do đi khám bệnh. Không chịu hỏi rõ nguyên nhân, vì máu ghen tuông nên ông Xuân đã hành động như vậy” - bà H. (chị nạn nhân) thông tin.

Bà H. cho biết thêm, chỉ trong tháng 3 này, ông Xuân đã nhiều lần đánh vợ. “Năm trước, nhiều lần em gái tôi bị đánh bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu. Sự việc xảy ra lần này khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc. Qua đây tôi rất mong các ngành chức năng xử lý hành vi của ông Xuân nhằm răn đe, không để ông tái phạm như vậy nữa” - bà H. bức xúc. Sau khi sự việc xảy ra, tỏ ra ăn năn hối lỗi, ông Xuân đã đến bệnh viện chăm sóc, khóc lóc, xin vợ tha lỗi. “Lúc đó tôi chỉ cầm dao hăm dọa chứ không có ý định làm hại vợ, mong vợ tha lỗi, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa” - ông Xuân sụt sùi nói với vợ.

Đại diện lãnh đạo CAX Tam Xuân 2 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, CAX đã cử lực lượng đến nắm tình hình cũng như đến bệnh viện ghi nhận, thăm hỏi sức khỏe nạn nhân. Vụ việc hiện đang được CAX củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

LÊ VƯƠNG